Bị can giả danh nhà báo đâm người tại hội nghị bị bắt

(PLO)- Khi bị lật tẩy giả danh nhà báo dự hội nghị kiếm “phong bì”, Tùng đã dùng dao đâm người tại hội nghị.

Ngày 18-2, Công an quận 1 (TP.HCM) cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Phạm Mạnh Tùng (47 tuổi, quê quán Hà Nội, tạm trú tại quận 3) để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Hoàng Phạm Mạnh Tùng.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 7-11-2016, Tùng xưng danh phóng viên tạp chí Thương Mại (Bộ Công Thương) đến lầu 10 tòa nhà “Miss Áo Dài Building” (21 Nguyễn Trung Ngạn, phường Bến Nghé) dự sự kiện do Công ty Up Coworking Space tổ chức.

Tại đây Tùng bị một khách mời phát hiện, báo với ban tổ chức dẫn đến hai bên to tiếng. Bất ngờ, Tùng dùng một vật nhọn mang sẵn trong túi xách đâm vào vị khách mời làm nạn nhân nhập viện.

Mới đây theo kết quả giám định, nạn nhân bị Tùng đâm có tỉ lệ thương tật 16% nên công an khởi tố, bắt tạm giam.

Trước đó, người này từng bị công an xử lý về hành vi giả danh nhà báo

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.