Bị can cầm đầu phá rừng cổ thụ ở Lâm Đồng sa lưới

(PL)- Ngày 19-8, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết sau 42 ngày phát lệnh truy nã, công an vừa bắt Lê Hồng Hà (Hà “đen”, quê Nghệ An, ngụ TP Bảo Lộc), nghi phạm cầm đầu đường dây khai thác, vận chuyển, buôn bán gỗ trái phép tại xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm. Hà bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Đồng Nai.

Như chúng tôi đã thông tin, đầu tháng 7-2016, Bộ Công an kết hợp các lực lượng khác triệt phá đường dây khai thác, vận chuyển, buôn bán gỗ tại khu vực rừng phòng hộ giáp ranh giữa ba tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông, Đồng Nai. Công an bắt giữ, khởi tố 10 người. Riêng Hà “đen” nhanh chân bỏ trốn, bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát lệnh truy nã. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định nơi Hà lẩn trốn, chiều 18-8 đã bắt giữ.

Liên quan đến vụ phá rừng đặc biệt nghiêm trọng này, hạt trưởng và một hạt phó kiểm lâm huyện Bảo Lâm bị điều chuyển công tác để chờ thi hành kỷ luật vì để xảy ra phá rừng trong thời gian dài.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.