Bị bỏng nặng khi dùng lửa thử xăng

(PLO)- Nghĩ xăng để lâu trong xe máy nên không nổ, thanh niên 16 tuổi mang xăng ra đổ ở sân rồi dùng bật lửa châm vào xem có bốc cháy không.

 

Chiều 10-1, Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện (BV) đa khoa Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết bệnh nhân NgTV (16 tuổi, trú tổ dân phố 2, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) được đưa đến BV cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng phần mặt.

Em V. đang được cấp cứu, chăm sóc tại bệnh viện.

Theo người thân em V., đêm 9-1, em V. lấy một ít xăng dự trữ đổ vào xe máy nhưng không thấy xe nổ. Em V. nghĩ rằng xăng để lâu mất tác dụng khiến xe không nổ nên đã mang xăng ra rồi châm lửa xem có bốc cháy hay không. Bất ngờ xăng bốc cháy và lửa táp trúng mặt làm em V. bị bỏng nặng. Ngay trong đêm, người thân đã đưa em V. đến BV đa khoa Kỳ Anh cấp cứu, điều trị vết bỏng.

Theo ông Bình, đội ngũ y, bác sĩ của BV đang tiến hành các phương pháp điều trị, chăm sóc tận tình bệnh nhân V.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.