Bị bắt vì trộm điện thoại iPhone 6 rồi cho chuộc lại

(PLO)- Ngày 6-9, Công an thị xã Di An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ nghi can Tô Thị Hương (33 tuổi, quê Nghệ An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu cơ quan công an, vào trưa 4-9, Hương đi cùng bạn đến Siêu thị Big C thuộc phường Đông Hòa để mua sắm. Lúc Hương đến quầy bán quần áo thì phát hiện chiếc iPhone 6 plus màu trắng trị giá 9 triệu đồng của chị Linh (ngụ tỉnh Đồng Nai) để nằm chỗ sàn nhà phòng thử đồ nên lén lút lấy điện thoại bỏ vào túi quần rồi ra về và tắt nguồn điện thoại.

Khi về đến phòng trọ, Hương mở nguồn điện thoại thì nhận được cuộc gọi của chị L. xin chuộc lại điện thoại với giá 5 triệu đồng. Lúc này Hương đồng ý để hẹn gặp giao dịch nên chị L. đã báo cơ quan công an.

Trong lúc Hương giao điện thoại lấy trộm được cho chị L. để lấy tiền chuộc thì bị lực lượng công an bắt quả tang. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.