Bị bắt vì trộm 13 ghế nhựa trong quán cà phê

(PLO)- Thấy tiệm cà phê vắng khách, hai người đàn ông đi xe máy dừng lại. Người phía sau xuống xe, chồng 13 cái ghế nhựa định bỏ chạy thì bị người dân phát hiện, khống chế.
Công an phường 14, quận 10 vừa tiếp nhận, lập hồ sơ xử lý Nguyễn Quang Thanh (37 tuổi, ngụ Cà Mau) để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Quang Thanh đang bị xử lý về hành vi trộm 13 cái ghế nhựa ở quận 10. Ảnh: CTV

Trước đó, ngày 4-3, Thanh ngồi sau xe một người đàn ông đi lòng vòng nhiều khu vực từ quận 5 sang quận 10. Khi đến hẻm số 7, cư xá Đồng Tiến (quận 10) phát hiện quán cà phê vắng khách nên một người xuống xe chồng 13 ghế nhựa rồi bê ra xe định thoát chạy. Tuy nhiên hành động này bị người dân phát hiện, Thanh bị khống chế sau đó, riêng người lái xe đã bỏ chạy.

Thanh sau đó được đưa về Công an phường 14, quận 10 để điều tra, xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.