Bị bắt vì giữ 2 bộ da hổ nhồi bông trong nhà

(PLO)- Hai mẫu bộ da hổ được phát hiện nằm trong danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Ngày 5-9, thông tin từ Công an quận Cái Răng cho biết đơn vị đang tạm giam  ba tháng đối với Võ Tấn Hùng (53 tuổi, ngụ phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Hai bộ da hổ công an thu giữ được.

Theo công an, ngày 28-6, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an đã phối hợp với đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra hành chính nơi ở của ông Hùng đã phát hiện, thu giữ hai bộ da hổ nhồi bông cùng một số công cụ hỗ trợ khác như súng hơi, roi điện dạng đèn pin.

Kết quả giám định của Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật (Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam) cho thấy hai mẫu bộ da thú nhồi động vật là của loài hổ có tên khoa học là Panthera tigris, thuộc phụ lục 1 và danh lục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.