Bị bắt vì đánh kẻ trộm chim đến chấn thương sọ não

(PLO)- Chiều 24-11, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) vẫn đang tạm giữ hình sự đối với Trương Thành Đông (33 tuổi, ngụ phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên) về hành vi cố ý gây tích.
Nghi can Đông.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng ngày 20-11, Đông mở cửa hàng để bán thì phát hiện Mai Văn Sang (21 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) cầm một lồng chim có biểu hiện nghi vấn nên hỏi. Thấy vậy Sang bỏ chạy. Nghi đây là kẻ trộm chim nên Đông lấy xe đạp cùng Trương Văn Ký (chưa rõ danh tính) truy đuổi Sang.

Khi đến trước quán Năm Lửa 8 ( khu phố Bình Quới A, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An) thì đuổi kịp. Lúc này Ký phát hiện Sang trộm lồng chim của mình nên đánh vào mặt nạn nhân. Thấy vậy, Đông dùng chân đá vào đầu Sang cho đến khi nạn nhân bất tỉnh.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Qua giám định thương tích, Sang bị chấn thương sọ não nặng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.