Bị bắt vì chơi trò 'quất ngựa truy phong'

(PLO)- Do không nhận trách nhiệm với hậu quả mà mình đã gây ra, Thịnh đã bị gia đình nạn nhân tố cáo hành vi giao cấu với trẻ em.

Sáng 12-8, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Quốc Thịnh (20 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) để điều tra làm rõ hành vi giao cấu với trẻ em.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 9-2014, Thịnh đã nhiều lần giao cấu với cháu MTDL (16 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai). Đến ngày 23-10-2015, cháu L. sinh em bé tên MLNH. Tuy nhiên, gia đình và Thịnh không có trách nhiệm với cháu bé. Do vậy, gia đình cháu L đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an. Qua giám định ADN  kết luận bé H. là con ruột của Thịnh và cháu L..

Ngày 9-8, Công an huyện Trảng Bom đã tiến hành bắt nghi can Lê Quốc Thịnh để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.