Bị bắt sau 26 năm trốn truy nã vì chém đứt lìa cánh tay hàng xóm

Dùng rựa chém người khác đứt lìa cánh tay, Trần Văn Tân mang theo vợ, cùng 3 con bỏ trốn. Thay đổi họ tên, sống với danh phận mới rồi mua đất an cư lạc nghiệp, Tân ngỡ ngàng khi bị công an ập vào bắt giữ sau 26 năm lẫn trốn.
Trần Văn Tân sống dưới danh phận mới và sa lưới pháp lưới sau 26 năm lẫn trốn
Trần Văn Tân sống dưới danh phận mới và sa lưới pháp lưới sau 26 năm lẫn trốn

Ngày 8/10, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Công an xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An bắt đối tượng Trần Văn Tân trốn truy nã suốt 26 năm tại tỉnh Long An.

Trần Văn Tân (sinh năm 1948) cùng gia định từ Nghệ An vào miền Nam sinh sống tại ấp Xóm Mới, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh từ năm 1982. Do mâu thuẫn cá nhân, ngày 15/12/1987, Tân đã dùng rựa chém 3 người khác là Nguyễn Công Đ., Nguyễn Thị Th. và Phạm Văn S., gây thương tích nặng. Riêng Đ. bị Tân chém đứt lìa cánh tay phải và nhiều thương tích khác.

Ngày 17/12/1988, Công an huyện Tân Biên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Tân về tội “Cố ý gây thương tích”. Sau đó, Tân cùng với vợ và 3 người con bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 15/5/1989, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định truy nã Trần Văn Tân. Sau đó, ngày 30/8/1989, TAND tỉnh Tây Ninh xử vắng mặt và tuyên phạt Trần Văn Tân 10 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.

Sau khi rời khỏi địa phương, Tân cùng gia đình lẫn trốn ở nhiều nơi trước khi về an cư ở vùng sâu Đồng Tháp Mười, giáp biên giới Camphuchia - ấp Gò Châu Mai, xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng tỉnh Long An.

Tại đây, Tân thay đổi họ tên khác là Trần Văn Thập (sinh năm 1950) và sống với danh phận mới. Gia đình Tân mua đất rồi an cư lạc nghiệp ở vùng này bằng nghề chăn nuôi và làm ruộng.

Gia đình Tân không ngờ rằng, 26 năm, sau ngày gây án Tân lại sa lưới pháp luật. Cùng ngày, Tân được chuyển giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an Tây Ninh thụ lý điều tra.

Theo Quốc Anh (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.