Bị bắt khi mang vàng cướp được đi bán

(PLO)- Ngày 7-6, Cơ quan công an huyện Đô Lượng (Nghệ An) cho biết đã bắt khẩn cấp Trần Minh Hưng (29 tuổi, trú xóm Phú Thọ, xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương) vì hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, Công an huyện Đô Lương nhận được trình báo của chị Bùi Thị Thành (trú thị trấn Đô Lương).

Theo đó, đêm 2-6, chị Thành cùng ba người dân đi bộ tập thể dục ở khu vực khu đô thị Xanh huyện Đô Lương (thị trấn Đô Lương).

Đến khoảng 21 giờ, chị Thành đang bước bên đường bị một thanh niên đi xe máy Yamaha LX dùng tay cướp giật đứt dây chuyền vàng chị đang đeo trong cổ. Sau đó, tên cướp đã phóng xe bỏ chạy, người dân không kịp đuổi bắt.

Nhận được thông tin Hưng mang dây chuyền vàng 9999 (ba chỉ vàng ta, trị giá gần 10 triệu đồng) đến tiệm vàng ở thị trấn Đô Lương để bán, công an huyện lập tức bắt khẩn cấp Hưng. Bước đầu Hưng khai chính Hưng là người cướp dây chuyền vàng của chị Thành.

Hiện cơ quan Công an huyện Đô Lương đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.