Bị bắt, 2 vợ chồng cướp giật, xịt hơi cay xin lỗi những nạn nhân

(PLO)- Hai vợ chồng liên tục gây ra 5 vụ cướp giật điện thoại của người dân trên địa bàn các quận ở TP.HCM vừa bị Đội 3, Phòng CSHS, Công an TP.HCM bắt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-12, Đội 3, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM tạm giữ hình sự với Kim Hoàng (28 tuổi) và vợ là Nguyễn Mỹ Anh (21 tuổi, cùng ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Công an cũng tạm giữ Lương Thế Hiển (41 tuổi, ngụ phường Tây Thạnh, quận Tân Phú), Ngô Vũ Phương (40 tuổi, ngụ phường 10, quận Tân Bình), Phạm Văn Hải (27 tuổi, ngụ phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) và Trịnh Thanh Văn (29 tuổi, ngụ phường 15, quận Tân Bình) để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

2-vo-chong-cuop-giat-tai-san-xit-hoi-cay-xin-loi-nguoi-dan

2 vợ chồng Hoàng và Anh xin lỗi người dân vì đã cướp giật điện thoại, xịt hơi cay. Ảnh: NT

Theo điều tra, từ tháng 11 đến tháng 12, anh vợ chồng Kim Hoàng và Mỹ Anh đã liên tục gây ra 5 vụ cướp giật, tấn công người dân bằng hơi cay trên địa bàn các quận Tân Bình, quận Tân Phú, quận 11.

Khoảng tháng 12-2022, Hoàng điều khiển xe Exciter biển số 59X2-15990 chở theo Mỹ Anh ngồi sau chạy lòng vòng ở các tuyến đường tìm nạn nhân sơ hở để cướp giật.

2-vo-chong-cuop-giat-tai-san-xit-hoi-cay-xin-loi-nguoi-dan

Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: NT

Khi cả hai đến trước số 421 – 423 đường Lý Thường Kiệt (phường 8, quận Tân Bình) thì phát hiện người phụ nữ ngồi trên xe máy đang nghe điện thoại.

Hoàng chạy ngược chiều, áp sát người phụ nữ để Mỹ Anh cướp giật và xịt hơi cay tránh sự truy đuổi của người dân.

Cả hai sau đó mang tài sản đến tiệm điện thoại trên đường Tây Thạnh, quận Tân Phú bán với giá 2,5 triệu đồng.

2-vo-chong-cuop-giat-tai-san-xit-hoi-cay-xin-loi-nguoi-dan

Chiếc xe máy biển số giả, bôi bẩn biển số là phương tiện gây án của hai vợ chồng. Ảnh: NT

Sau khi tiếp nhận thông tin, trinh sát Đội 3, Phòng PC02 phối hợp với Đội CSHS Công an quận 11 nhanh chóng xác minh, sàng lọc những kẻ nghi vấn và xác lập chuyên án đấu tranh. Đến ngày 22-12, Hoàng và Anh cùng bị bắt.

Tại cơ quan điều tra, cả hai tỏ ra ăn năn hối cải. Mỹ Anh khai rằng do có con nhỏ, cuộc sống khó khăn nên cùng chồng mua bình xịt hơi cay trên mạng rồi đi cướp giật.

2-vo-chong-cuop-giat-tai-san-xit-hoi-cay-xin-loi-nguoi-dan

Hiển và Phương là hai chủ tiệm mua lại điện thoại cướp giật khuyên những chủ tiệm khác không nên làm như mình. Ảnh: NT

“Tôi gửi lời xin lỗi đến các nạn nhân đã bị vợ chồng tôi cướp giật xịt hơi cay. Tôi cũng xin lỗi những người dân đi đường bị dính phải hơi cay. Tôi cũng khuyên những người đi cướp giật đừng làm như vậy nữa” – Mỹ Anh nói.

Theo đó, cả hai bán tổng cộng 5 chiếc điện thoại được hơn 10 triệu đồng tiêu xài.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.