Bị bạn thân của con trai phá tủ lấy 40 triệu

(PLO)- Đến chúc Tết bạn thân nhưng thấy chủ nhà đi vắng, Thiện liền phá tủ trộm tiền.

Ngày 15-2, Công an huyện Phú Thiện (Gia Lai) cho biết vừa ra các quyết định khởi tố, bắt tạm giam bốn tháng đối với Lê Văn Thiện (23 tuổi, trú xã Ia Peng) về tội trộm cắp tài sản.

Lê Văn Thiện tại cơ quan công an

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9 giờ sáng 5-2 (tức mùng 1 Tết), bà Trần Thị Tú (xã Ia Peng) đóng cửa nhà đi chúc Tết người thân. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, bà Tú trở về nhà thì phát hiện chiếc tủ nhôm đã bị phá khóa, số tiền 44 triệu đồng bên trong bị ai đó lấy mất.

Công an huyện Phú Thiện vào cuộc đã khoanh vùng đối tượng và xác định Thiện (bạn thân của con trai bà Tú) có liên quan đến vụ án nên đã mời lên làm việc.

Tại cơ quan Công an, Thiện khai nhận thường đến nhà bà Tú chơi. Sáng mùng 1 tết, Thiện đến chúc Tết bạn nhưng không thấy ai ở nhà nên đã lẻn vào từ cửa sau rồi phá chiếc tủ nhôm để trộm tiền.

Hiện số tiền đã được thu hồi để trả lại cho người bị hại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.