Bệnh nhân trộm 13 triệu của người nằm cùng phòng

(PLO)- Bị thương ở tay và phải nhập viện, Hoàng vẫn tranh thủ "làm ăn".

Ngày 21-11, Công an TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) đang tạm giữ Trịnh Huy Hoàng (37 tuổi, phường Thống Nhất, TP Kon Tum) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trịnh Huy Hoàng tại cơ quan điều tra.

Thông tin ban đầu, hôm 13-11, bà Y Thôi (34 tuổi, xã Đak Pét, huyện Đak Glei) đến Công an TP Kon Tum trình báo về việc mình điều trị tại Khoa ngoại BV đa khoa tỉnh Kon Tum đã bị kẻ gian lấy trộm một chiếc ví màu đen, bên trong có 13 triệu đồng và một số giấy tờ cá nhân.

Công an xác định nghi phạm là Hoàng, người trước đó bị thương ở vùng tay phải và nhập viện, nằm cùng phòng với nạn nhân.

Sau khi được vận động đầu thú, Hoàng khai khoảng 5 giờ sáng 13-11, lợi dụng lúc bà Y Thôi sơ hở đã trộm tài sản. Hoàng còn khai nhận thêm trước đó đã trộm trót lọt hai điện thoại di động.

Công an TP Kon Tum đã thu giữ toàn bộ số tài sản trên, hoàn tất các thủ tục pháp lý để trao trả cho người bị hại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.