Bênh em nhuộm tóc vàng, bị đâm chết

Thấy Hải xúc phạm em mình vì "tóc vàng hoe ngứa mắt", Hùng đã gọi Hải ra ngoài nói chuyện. Cãi nhau một hồi, Hải rút dao đâm chết anh Hùng.

18h30 ngày 4/11, một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại trước dãy phòng trọ (tổ 4, ấp Đông Thành, xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An, Bình Dương). Nạn nhân là anh Nguyễn Trọng Hùng (24 tuổi, quê quán: huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Theo người dân nơi đây, cho biết: Vào thời điểm trên, có một số thanh niên nhậu la hét ồn ào. Sau đó, hai thanh niên đi ra trước dãy phòng trọ chửi xúc phạm nhau, rồi dẫn đến xô xát. Ngay sau đó là tiếng la hét lớn làm tất cả số thanh niên còn lại chạy ra khỏi dãy phòng trọ. Một số người đưa một thanh niên bị thương đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Người dân nhanh chóng báo vụ việc đến Công an huyện Dĩ An. Ngay lập tức, các trinh sát hình sự và điều tra viên có kinh nghiệm đến hiện trường, tiến hành ngay việc truy lùng hung thủ.

Bênh em nhuộm tóc vàng, bị đâm chết ảnh 1
Hiện trường vụ án giết người.

Qua sàng lọc xác minh đối tượng, các điều tra viên thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Bình Dương (PC45) và Công an huyện Dĩ An đã xác định được hung thủ là Nguyễn Bá Hải (22 tuổi, quê quán: Thanh Chương, Nghệ An). Ngay trong đêm, các biện pháp truy lùng hung thủ được triển khai nhanh chóng.

Trước sự truy lùng gắt gao của Công an, được động viên của người thân, Hải biết mình không thể lẩn trốn khỏi vòng tội lỗi, đến 8h ngày 5/11, hung thủ đã đến đầu thú tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Dĩ An.

Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận hành vi phạm tội của hắn như sau: Trước đó, vào lúc 18h20' ngày 4/11, nhóm thanh niên gồm: Phan Văn Hợp (28 tuổi), Trịnh Xuân Hiệp (21 tuổi), Hoàng Ngọc Tài (23 tuổi), Lưu Công Hanh (27 tuổi), Nguyễn Trọng Long (19 tuổi), Nguyễn Trọng Phương (24 tuổi), Trần Văn Khuôn (24 tuổi), Phan Văn Lý (25 tuổi) và anh Hùng cùng quê ở tỉnh Nghệ An đang nhậu tại dãy phòng trọ (tổ 4, ấp Đông Thành, xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An). Trong bữa tiệc vui, Phương gọi điện rủ Hải đến chơi. Lúc này, y cũng đang ngồi nhậu tại quán thịt cầy 68 (ấp Chiêu Liêu, xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An).

Nhận được lời mời của "bạn hiền", Hải rủ Lý Công Luật (25 tuổi, quê quán: Thanh Hóa) là chủ quán thịt cầy cùng đến. Khi đến nơi, Hải thấy Long nhuộm tóc vàng hoe cảm thấy ngứa mắt. Hải nói Long về nhuộm lại tóc đen cho dễ nhìn. Thấy xúc phạm em họ, anh Hùng mời Hải ra ngoài để hỏi về lý do xúc phạm Long. Hai bên cự cãi rồi xảy ra xô xát. Sẵn có dao trong người, Hải đâm chết nạn nhân.

Hiện vụ việc đã được chuyển đến Phòng PC45 thụ lý điều tra theo thẩm quyền.
 

 
Theo Đức Mừng (CAND)
 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.