Bênh em gái, đâm chết hai ông già

Chiều nay 30.7, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra lệnh tạm giữ đối với Nguyễn Mạnh Tùng (36 tuổi), ngụ tại thôn Cổ Mễ, P.Vũ Ninh, TP.Bắc Ninh để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, em gái của Tùng là Nguyễn Thị Thanh Thủy (30 tuổi) có mâu thuẫn cá nhân với Vũ Văn Điệp (26 tuổi) ngụ tại P.Vũ Ninh, TP.Bắc Ninh nên cả hai đến nhà anh Điệp để nói chuyện.

Tại đây, Thủy chửi và tát anh Điệp, Tùng lấy ra một con dao gấp đe dọa Điệp. Lúc này, bố anh Điệp là ông Vũ Văn Thiện, gọi điện cho anh trai là ông Vũ Văn Biền (54 tuổi) đến. Ông Biền cầm theo một cây gậy đi vào nhà ông Thiện.

Bất ngờ, Tùng dùng dao đâm 3 nhát vào người ông Biền, ông Thiện xông vào cũng bị Tùng dùng dao đâm tiếp rồi bỏ chạy.

Cả ông Biền và ông Thiện được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong do nhiều vết thương chí mạng. 
Sau khi gây án, Nguyễn Mạnh Tùng đã đến trụ sở Công an  TP.Bắc Ninh giao nộp hung khí gây án và khai nhận hành vi phạm tội.

Theo Thái Uyên (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.