Bênh cha dượng, nam thanh niên đâm chết người bán căn tin

(PLO)- Thấy cha dượng cãi nhau với người bán căn tin, Mạnh dùng dao mang theo đâm thiệt mạng người này rồi bỏ trốn.

Ngày 1-8, Công an huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) đã di lý và bàn giao Nguyễn Huy Mạnh (25 tuổi) ngụ Đồng Nai cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận thụ lý điều tra về hành vi giết người của Mạnh theo thẩm quyền.

Nguyễn Huy Mạnh.

Mạnh cùng cha dượng đều là công nhân trại nuôi heo tại huyện Ninh Sơn. Tối 31-7, cha dượng của Mạnh ngồi nhậu và xảy ra mâu thuẫn với người bán căn tin ở trại heo là anh Nguyễn Thanh Hà (40 tuổi, người địa phương).

Nghe cãi nhau, Mạnh đi tới bất ngờ dùng dao mang theo dài khoảng 30 cm đâm trúng ngực anh Hà làm anh thiệt mạng.

Con dao gây án.

Sau khi gây án, Mạnh bỏ trốn, đến khoảng 23 giờ 30 cùng ngày thì bị bắt.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.