'Bé Út vụ '3 mẹ con chết cháy' xinh như thiên thần'

(PLO)- “Hôm nào nhỏ bên này đi học về cũng chạy qua gọi "Vy ơi, Vy" là nhỏ kia chạy qua. Mình coi nó như con mình, vậy mà...”.

Quay lại căn nhà của ba nạn nhân xấu số trên đường Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, tang thương vẫn bao trùm cả con ngõ nhỏ.

Gương mặt bàng hoàng của những người hàng xóm khi nhớ lại. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Căn nhà ám khói, bức tường bong tróc, nhiều vật dụng cháy đen nằm la liệt. Những người hàng xóm lặng đi, nhớ lại vụ cháy mà không khỏi rùng mình.

"...Mình coi nó như con mình, vậy mà..." - hàng xóm của gia đình ông Đinh Văn Mười, người có vợ và hai con gái tử vong trong vụ cháy sáng 4-12, thổn thức kể lại.

“Giờ đó mọi người dậy hết rồi. Thấy cháy, cả chồng tui, chú Sang, anh Bình, Thái, chú Mười,… chục người xông vào phá cửa mà phá không nổi, lấy cây dộng ầm ầm, rồi đạp mà chịu. Cửa mở ra xịt cái ào là xong rồi, cứu được rồi mà mở không được. Cửa này là cửa sắt thời xưa, bó tay. May mà cảnh sát PCCC tới kịp, không thì còn cháy lan nữa” - hàng xóm bàng hoàng kể chuyện.

Theo lời kể của những người hàng xóm, gia đình vợ chồng ông Mười sống ở đây đã mấy chục năm nay. Chồng làm phụ hồ, vợ làm tạp vụ ở trường, tối họ có mở quán ốc kiếm thêm thu nhập. Tối 3-12 có chín người ở trong căn nhà, sáu người may mắn thoát chết, trong đó có hai người bị thương.

“Con gái đầu của cô chú ấy bị hen suyễn, con bé Út xinh lắm, xinh như thiên thần. Mới hôm qua nó còn cười toe khoe đầm đi sinh nhật. Vậy mà… Nghe bảo, ba mẹ con ôm nhau chết!”.

Tay chân vẫn còn lấm lem khói than từ sáng sớm chưa kịp rửa, bà Điệp - chị gái ông Mười như lả đi sau mất mát quá lớn. “Chú Mười thoát ra ngoài rồi mà không thấy vợ con đâu lại chạy ào vào kiếm. Ổng chạy dỡ mái tôn cho thoát khói ra ngoài để cứu ba mẹ con, chân bị bỏng nặng lắm. Lúc lăn xuống bị phỏng xỉu tới nơi mà miệng vẫn la cứu vợ, cứu con” - nói đến đây bà khóc òa.

“Vị trí cháy ở giữa tầng trệt, ba mẹ con ngủ tầng trên. Nhà còn có cửa sau thoát hiểm nhưng khả năng lúc đó mới ngủ dậy, hoặc do hốt hoảng, ngạt khói nên chạy không kịp. Hiện giờ chưa thể nói gì về nguyên nhân vụ cháy!” - một cán bộ khám nghiệm hiện trường kể chuyện.

Trưa nay chúng tôi ghé nhà tang lễ An Bình mong thắp nén hương tiễn đưa ba mẹ con mệnh bạc. “Ba mẹ con trong vụ cháy chưa có người nhà đến, chưa tổ chức khâm liệm được nên ba mẹ con vẫn đang trong nhà xác. Thương thiệt, vậy là xong một kiếp người!” - nhân viên nhà xác trầm ngâm.

Chiều nay, Cảnh sát PCCC TP.HCM và các đơn vị nghiệp vụ bắt đầu khám nghiệm hiện trường.

Sài Gòn mưa tầm tã, như tiễn đưa ba mẹ con mệnh bạc đã ra đi mãi mãi chẳng trở về.

Thương tâm: 3 mẹ con tử vong trong đám cháy ở quận 11

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đưa tin, sáng cùng ngày, những người dân sống cạnh hẻm 161D Lạc Long Quân (phường 3, quận 11) phát hiện khói lửa bùng phát từ căn nhà một tầng lầu nên hô hoán kêu cứu.

Lực lượng tại chỗ cố gắng huy động phương tiện cứu hỏa nhưng bất thành, Cảnh sát PCCC quận 11 sau đó có mặt dập tắt đám cháy trong ít phút.

Đám cháy đã khiến ba mẹ con vợ chủ nhà tử vong và thiêu rụi gần như toàn bộ đồ đạc bên trong. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.