Bé trai tử vong vì bị cha ném ly trúng đầu

(PLO)- 11g30 ngày 24/1, dù được các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận tận tình cứu chữa nhưng do chấn thương sọ não nặng, mất nhiều máu, bé trai H.H.C (2 tháng 12 ngày tuổi) đã tử vong tại bệnh viện.

Trước đó, vào lúc 3g sáng ngày 23/1, bé C. được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng choáng đa chấn thương, mất máu, tím tái với vết thương rách toạc trên vùng đầu.

Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận nơi bé trai được đưa vào cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Mẹ bé C. là chị N.T.T.L, ngụ xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết, sáng sớm 23/1, do con khóc, chị ôm con trong lòng ru ngủ thì người chồng thức giấc khó chịu gây gổ.

Trong lúc hai bên cãi nhau, người chồng bất ngờ dùng ly cối thủy tinh ném thẳng vào vợ và trúng vào đầu con trai khiến bé bất tỉnh tại chỗ.

Theo Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, vụ việc sẽ được báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.