Bé trai bị bỏ rơi ở quán bún đã được cha mẹ đến đón về

(PLO)- Sau hai ngày bị bỏ rơi, bé trai đáng thương đã được cha mẹ mình đến nhận lại.

Chiều 13-6, liên quan đến vụ việc bé trai ba tuổi bị bỏ rơi ở quán bún vừa qua, thông tin từ Trung tâm Bảo trợ xã hội (BTXH) 3 Hà Nội cho biết cháu đã được gia đình đến đón về.

Trước đó, vào chiều 11-6, Trung tâm Công tác xã hội (Sở LĐ-TB&XH TP Hà Nội) đã bàn giao cháu LĐM (ba tuổi) cho Trung tâm BTXH 3 để chăm sóc cháu. Đến sáng nay (13-6), cha mẹ cháu cùng những người thân trong gia đình đã đến làm thủ tục đón nhận cháu về.

Cháu M. trong vòng tay của mẹ. Ảnh: Otofun

Được biết cha mẹ của cháu M. đã ly hôn. Sau khi ly hôn, mỗi người nhận nuôi một con. Tuy nhiên do hoàn cảnh quá khó khăn, chị vợ đã nhờ một người chạy xe ôm chở cháu bé đến quán bún rồi bỏ lại.

Khi đến nhận lại con, chị đã rất ân hận về hành động của mình, phía gia đình cũng hứa sẽ có trách nhiệm hơn trong việc nuôi dạy cháu sau này.

Về phía cháu M., cháu đã vô cùng vui mừng khi được gặp lại cha mẹ của mình.

Như đã thông tin, hơn 9 giờ sáng 11-6, người dân phường Chương Dương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã đưa một cháu bé hai tuổi lên công an phường trình báo. Theo thông tin người dân cung cấp, cháu bé này bị bỏ lại ở một quán bún phở.

Tại thời điểm kiểm tra, trong túi cháu bé có 200.000 đồng cùng một lá thư do người thân để lại. Nội dung bức thư viết lý do bỏ cháu ở lại là vì cha bị nghiện, đi tù, bản thân người mẹ không có khả năng nuôi cháu nên nhờ đưa cháu lên trung tâm bảo trợ cộng đồng.

Lãnh đạo Công an phường Chương Dương cho biết ngay trong ngày, phường đã đưa cháu đi kiểm tra sức khỏe. Sau đó bàn giao cháu cho trung tâm BTXH để sau này người thân muốn quay lại tìm con thì có cơ sở.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.