Bé trai bị bỏ rơi kèm hộp sữa và mảnh giấy ghi 'mẹ xin lỗi con'

(PLO)- Một bé trai bị bỏ rơi lúc rạng sáng ngoài hiên một nhà dân tại tỉnh Hòa Bình, bên cạnh có hộp sữa, bỉm, quần áo và một mảnh giấy ghi: "Mẹ xin lỗi con".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình ngày 23-6 phát thông báo tìm người thân của một bé trai bị bỏ rơi trên địa bàn hai ngày trước.

Vụ việc được chị Quách Thị Ánh Tuyết, ngụ khu Mường Cộng, thị trấn Mãn Đức phát hiện vào khoảng 1h45 ngày 21-6 khi nghe tiếng trẻ con khóc. Chị Tuyết đi kiểm tra thì phát hiện một bé trai và một hộp sữa, một túi bỉm cùng vài bộ quần áo ngoài hiên nhà.

Bé trai bị bỏ rơi kèm hộp sữa và mảnh giấy ghi 'mẹ xin lỗi con'.jpg
UBND thị trấn Mãn Đức đang tìm thân nhân bé trai bị bỏ rơi trên địa bàn. Ảnh: CTV

Bên cạnh bé còn có một tờ giấy với nội dung, do hoàn cảnh khó khăn nên không có khả năng nuôi con. Tờ giấy cũng có nội dung về thông tin ngày tháng năm sinh của đứa trẻ cùng lời xin lỗi được cho là của người mẹ.

UBND thị trấn Mãn Đức đã chỉ đạo Công an thị trấn tiến hành xác minh nhưng chưa xác định được cha, mẹ đẻ của cháu bé nên giao Trạm y tế thị trấn chăm sóc cháu.

Bé trai bị bỏ rơi kèm hộp sữa và mảnh giấy ghi 'mẹ xin lỗi con' 2.jpg
Tờ giấy gửi kèm cháu bé bị bỏ rơi. Ảnh: CTV

UBND thị trấn Mãn Đức thông báo, ai là cha, mẹ đẻ của cháu bé nói trên thì đến ngay UBND thị trấn Mãn Đức để làm thủ tục nhận con.

Trong thời hạn bảy ngày, nếu không có người nhận, UBND thị trấn Mãn Đức sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục có liên quan khác cho cháu bé theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.