Bé trai 4 tuổi tử vong với đa chấn thương, nghi bị bạo hành

(PLO)- Bé trai bốn tuổi được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong với đa chấn thương, có vết thương ở phần mềm và nghi bị bạo hành.

Ngày 23-12, Công an quận Tân Phú, TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị liên quan lập hồ sơ, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của bé trai bốn tuổi trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, chiều 21-12, bé trai tên HKK (bốn tuổi, ngụ phường Phú Thạnh, quận Tân Phú) được đưa vào Bệnh viện quận Tân Phú cấp cứu.

Do tình trạng thương tích nặng, bé trai được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 điều trị trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, phù phổi nặng, đa chấn thương và có vết thương phầm mềm mới và cũ nghi bị bạo hành.

Bé trai mặc dù được các bác sĩ cố gắng nhồi tim, hồi sức điều trị nhưng đã tử vong. Phía bệnh viện đã báo với cơ quan chức năng để điều tra.

Hiện công an đang tiến hành các thủ tục giám định pháp y để làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.