Bé trai 3 tuổi bị người tình của mẹ đạp vỡ đại tràng

(PLO)- Đi uống rượu về nhà thấy con riêng của người tình khóc, người đàn ông tên M. liền đạp mạnh vào bụng khiến đứa trẻ 3 tuổi bị vỡ đại tràng.

Bé Lê Văn Hải cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh:Vũ Hội

Ngày 22-7, Cơ quan CSĐT công an huyện Bàu Bàng (Bình Dương) vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân việc bé trai Lê Văn Hải (3 tuổi) bị người tình của mẹ đạp vào bụng gây thương tích phải cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, tối 16-7, sau khi uống rượu về nhà trọ ở xã Long Nguyên (huyện Bàu Bàng, Bình Dương), người đàn ông tên M. (32 tuổi) thấy con của người tình là cháu Lê Văn Hải (3 tuổi) khóc. Bực tức, M đã đạp thẳng vào bụng cháu bé. Sau đó M. bỏ mặc cháu bé rồi đi ngủ.
Ngày hôm sau người thân của M. đến phòng chơi thấy bụng cháu Hải tím đen, liên tục khóc nên đưa tới bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu. Cháu Hải nhập viện trong tình trạng bị sốc, huyết áp tụt, chẩn đoán bị vỡ đại tràng. Bé đã được mổ khâu phần đại tràng bị thủng, nối hậu môn tạm ra ngoài, dự kiến khoảng 3 tháng sẽ đưa vào lại ổ bụng. Hiện bé Hải đã qua nguy kịch.
Nhận được tin con trai bị người tình của vợ đánh nhập viện, anh Lê Văn Long cùng bà ngoại cháu Hải là Trần Thị Em (61 tuổi, cùng quê Tiền Giang) lên Bình Dương chăm sóc. Bà Em cho biết, hơn năm trước anh Long và mẹ bé Hải là chị PTBT ly thân. Sau đó chị T đưa Hải lên Bình Dương sống với M. như vợ chồng và không liên lạc với người thân ở quê. Thời điểm cháu Hải bị đánh, chị T vừa sinh con thứ hai, nằm ở nhà trọ.
Hiện cơ quan công an huyện Bàu Bàng đang tiếp tục điều tra làm rõ. Bước đầu M. thừa nhận toàn bộ hành vi đạp vào bụng cháu Hải dẫn đến thương tích.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.