Bé trai 1 ngày tuổi bị bỏ rơi trước nhà người dân ở Bình Định

(PLO- Nghe tiếng khóc trong đêm trước cửa nhà, vợ chồng ông Văn Thanh Hùng (phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) mở cửa phát hiện một bé trai sơ sinh bỏ rơi trước nhà.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 26-12, trao đổi với PLO, ông Văn Thanh Hùng, khu vực trưởng khu vực 3, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) thông tin, hiện chính quyền phường Hải Cảng đang làm thủ tục liên quan, phát thông báo tìm người thân của bé trai sơ sinh bị bỏ rơi đêm 25-12.

Bình Định
Bé trai sơ sinh một ngày tuổi bỏ rơi trong đêm ở phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn. Ảnh: THU DỊU

Ông Hùng thông tin thêm, trước đó vào khoảng thời gian từ 0 giờ tới 1 giờ ngày 26-12, vợ chồng ông đang ngủ nghe tiếng khóc trẻ con trước cửa nhà. Ban đầu, hai vợ chồng nghĩ mơ ngủ nên nghe nhầm. Nhưng nghe tiếng khóc ngày càng to, liên tục, hai vợ chồng mở cửa ra thì phát hiện một túi đồ sơ sinh và một bé trai được quấn kỹ chăn mền, bọc trong túi ni lon màu đen.

Ngay khi phát hiện bé trai sơ sinh trước cửa nhà, vợ chồng ông Hùng cùng với người dân đưa bé tới nhà của bà Nguyễn Thị Tuyết Dung (khu vực 3, phường Hải Cảng) để chăm sóc bé. Đồng thời, vợ chồng ông Hùng báo cáo vụ việc lên chính quyền các cấp phường Hải Cảng.

Bình Định
Hiện sức khỏe của bé trai ổn định, đang được nhân viên y tế của phường Hải Cảng hỗ trợ chăm sóc, theo dõi hàng ngày. Ảnh: THU DỊU

"Khi mở túi ni lon ra, em bé được quấn ấm, mang đầy đủ quần áo, tất vớ, nẹp rốn vẫn còn. Bên cạnh có một giỏ đồ sơ sinh gồm quần áo, sữa, các dụng cụ vệ sinh cho bé. Thấy vậy, vợ chồng tôi hô hoán mọi người, đồng thời đưa em bé qua nhà cô Dung để chăm sóc", ông Hùng - thông tin.

Sáng 26-12, UBND phường Hải Cảng, Công an phường Hải Cảng làm các thủ tục liên quan để phát thông báo tìm người nhà của bé trai sơ sinh này. Trong thời gian 10 ngày, trường hợp không có người nhà tới nhận lại, cơ quan chức năng sẽ lập thủ tục giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện, bé trai được bà Dung (sống một mình) nhận chăm sóc. Nhân viên y tế của phường Hải Cảng hỗ trợ chăm sóc y tế, theo dõi sức khỏe của bé trong những ngày này.

Bé trai sơ sinh nặng 2,3 kg, tình trạng sức khỏe bình thường, ngoài ra không có đặc điểm gì khác. Người thân của bé có thể liên hệ tại UBND phường Hải Cảng (số 68 đường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn) để làm thủ tục nhận lại bé. Hoặc liên hệ theo số điện thoại 0932.515.511 của bà Cao Thị Hồng Bút, công chức Tư pháp - Hộ tịch phường để phối hợp giải quyết.

Sau bảy ngày, nếu không tìm được người thân của bé, UBND phường Hải Cảng kết thúc thông báo tìm người, thực hiện các thủ tục khác theo đúng quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.