Bé sơ sinh bị bỏ rơi cùng mảnh giấy 'tôi không có đủ điều kiện nuôi'

(PLO)- Trong chiếc giỏ nhựa là một bé gái sơ sinh kèm 340 ngàn đồng cùng tấm giấy ghi: “... Con của mẹ, xin lỗi".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đang thông báo tìm mẹ và người thân cho em bé bị bỏ rơi trước cổng nhà người dân.

Công an bàn giao bé sơ sinh bị bỏ rơi cho trạm y tế cùng người dân chăm sóc.

Công an bàn giao bé sơ sinh bị bỏ rơi cho trạm y tế cùng người dân chăm sóc.

Tối 26-2, lúc thời tiết rét buốt, người dân nghe tiếng trẻ em khóc từ trước cổng gia đình ông HVH (trú xã Nghĩa Hội) nên đã ra kiểm tra.

Người dân phát hiện chiếc giỏ nhựa đựng một bé gái sơ sinh kèm 340 ngàn đồng cùng tấm giấy ghi: “Tôi là mẹ, xin được giấu tên. Tôi mới sinh con và khả năng của tôi không có đủ điều kiện nuôi con. Tôi xin gửi anh chị hãy làm bố mẹ của con tôi và nuôi nấng con nên người. Tôi xin cảm ơn. Con của mẹ, xin lỗi".

Lúc đó, trời đêm quá rét nên bé đã tím tái, thở yếu. Người dân đã tìm cách sưởi ấm cho bé và báo cơ quan chức năng.

Em bé bị bỏ rơi cùng tấm giấy và 340 ngàn đồng.

Em bé bị bỏ rơi cùng tấm giấy và 340 ngàn đồng.

Công an xã Nghĩa Hội và người dân đã đưa bé đến Trạm y tế xã Nghĩa Hội kiểm tra sức khỏe và bàn giao bé cho cán bộ y tế xã chăm sóc. Vợ của ông H cũng ra Trạm y tế xã Nghĩa Hội chung tay chăm sóc, cứu mang bé.

Sau 7 ngày thông báo, nếu không có bố, mẹ, người thân của bé đến nhận lại bé thì UBND xã Nghĩa Hội sẽ xem xét thủ tục cho, nhận con nuôi theo luật định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.