Bể nước một gia đình nồng nặc mùi thuốc sâu

(PLO)- Sau khi về nhà, mọi người múc nước trong bể để nấu ăn, tắm rửa thì phát hiện mùi thuốc bảo vệ thực vật nồng nặc, có bọt trắng chảy ra theo vòi nước.

Sáng 1-8, Công an xã Trường Xuân (huyện Đắk Song, Đắk Nông) cho biết vừa nhận trình báo của một hộ dân việc bể nước ăn của gia đình bị đổ thuốc sâu nghi có người đầu độc.

Anh  Huỳnh Văn Miền (46 tuổi, trú thôn 10, xã Trường Xuân) kể vào chiều 30-7, gia đình anh đóng cửa đi vắng. Đến tối cùng ngày, về nhà múc nước trong bể để nấu ăn, tắm rửa thì mọi người phát hiện có mùi thuốc bảo vệ thực vật nồng nặc, có bọt trắng chảy ra theo vòi nước.

Bể nước phát hiện có mùi thuốc bảo vệ thực vật

Nghi nguồn nước bị đầu độc, gia đình anh  Miền nhờ  người dân đến chứng kiến đồng thời trình báo với công an địa phương đến giải quyết.

Công an xã Trường Xuân tới ghi nhận ban đầu là bể nước có mùi thuốc bảo vệ thực vật.

Người nhà anh Miền nghi ngờ có thể do mâu thuẫn trong cuộc sống với hàng xóm nên bị đổ thuốc sâu đầu độc.

Được biết gia đình anh này có 4 người. Trong bể nước lúc đó chứa khoảng 1 m3 nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.