Bé gái nhẹ dạ 2 lần về nhà lấy tài sản có giá trị đưa cho kẻ lừa đảo

(PLO)- Bà Linh than thở có người thân gặp tai nạn giao thông, cần tiền, nhằm lừa đảo bé gái 14 tuổi giao hết tài sản.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Bé gái nhẹ dạ 2 lần về nhà lấy tài sản có giá trị đưa cho kẻ lừa đảo

Ngày 27-6, Công an quận 3, TP.HCM lập hồ sơ, lấy lời khai với Nguyễn Vũ Kim Linh (41 tuổi, ngụ phường 16, quận 4) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, em ĐBH (14 tuổi, ngụ quận 3) đạp xe đạp đi học về trên đường Hoàng Sa. Khi cách trường khoảng 200 mét thì có người phụ nữ chạy xe máy đuổi theo hỏi: “Gần đây có chỗ điện thoại công cộng nào không?”.

Bà Linh tại cơ quan điều tra. Ảnh: NT

Bà Linh tại cơ quan điều tra. Ảnh: NT

Em H liền trả lời là “không biết” thì người phụ nữ khóc lóc kể rằng mẹ ruột bị tai nạn giao thông đang nằm bệnh viện cấp cứu và mượn điện thoại để báo về nhà cho gia đình.

Khi em H không đồng ý thì người phụ nữ tiếp tục mượn tiền. Tuy nhiên, em H tiếp tục không cho.

Tang vật được công an thu hồi. Ảnh: NT

Tang vật được công an thu hồi. Ảnh: NT

Người phụ nữ lân la giới thiệu mình là Phạm Thị Vân Anh, từng học ở Trường Nguyễn Thị Minh Khai để làm thân.

Thấy phiền, em H dừng xe, cho người này 100 ngàn đồng nhưng vẫn bị đeo bám.

Người phụ nữ kế đó dẫn em H đến nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế trên đường Kỳ Đồng , Phường 9, Quận 3 rồi thề thốt nếu giúp đỡ hoàn cảnh thì sẽ trả lại tiền.

Em H tiếp tục lấy thêm 180 ngàn đưa ra. Tuy nhiên, người phụ nữ tiếp tục than không đủ đóng viện phí, yêu cầu giúp thêm.

Em học sinh nhẹ dạ đồng ý dẫn người này về gần nhà rồi lấy tài sản gồm một máy tính xách tay, một iPad, một điện thoại đưa cho.

Người phụ nữ nói em H đi cùng đến bệnh viện thì được đồng ý. Khi tới cổng Bệnh viện An Sinh số 10 Trần Huy Liệu, quận Phú Nhuận thì dừng lại.

Người phụ nữ tiếp tục nói rằng chừng này chưa đủ đóng tiền viện phí, nên em H nhớ ra nhà còn một máy tính xách tay nữa nên về lấy đưa thêm.

Sau khi nhận hết các tài sản xong người này nói do bệnh viện ở Quận 2 rất xa và yêu cầu H về nhà đợi, hẹn chiều sẽ trả lại tài sản và tiền.

Em H về nhà chờ hoài không thấy người phụ nữ trả lại nên đến 19 giờ tối cùng ngày kể cho ba mẹ nghe.

Tổng tài sản ban đầu được xác định vào khoảng 60 triệu đồng.

Tiếp nhận thông tin, Đội CSHS Công an quận 3 đã nhanh chóng xác định bà Linh là thủ phạm nên truy bắt.

Tại cơ quan điều tra bà Linh thừa nhận hành vi và cho biết cuộc sống khó khăn, nuôi con ăn học nên làm liều.

Tuy nhiên, bà Linh cũng thừa nhận từng có hai tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an nghi ngờ có thể còn có nạn nhân khác nên phát thông báo ai biết thông tin hoặc là nạn nhân của bà Linh thì trình báo cho Đội CSHS Công an quận 3, qua số cán bộ phụ trách Nguyễn Hải Lâm, 0983798939.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.