Bé gái 9 tháng tuổi ở Đắk Lắk nghi bị bạo hành

(PLO)- Lực lượng chức năng đang làm rõ thông tin một người cha cầu cứu vì nghi con gái 9 tháng tuổi bị cơ sở giữ trẻ ở Đắk Lắk bạo hành.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-2, một lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết UBND TP đã yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về trường hợp một bé gái 9 tháng tuổi nghi bị bạo hành.

Video: Đắk Lắk: Xác minh thông tin bé gái 9 tháng tuổi nghi bị bạo hành
bé gái 9 tháng tuổi.jpg
Hình ảnh ông N đăng tải, cầu cứu trên mạng xã hội. Ảnh: NV

Cùng ngày, một lãnh đạo UBND phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, cho biết UBND phường đã cử cán bộ phối hợp xác minh thông tin bé gái 9 tháng tuổi nghi bị bạo hành tại một cơ sở giữ trẻ trên đường Trần Qúy Cáp, TP Buôn Ma Thuột.

Theo vị lãnh đạo phường Tân Lập, hiện chưa xác định cơ sở giữ trẻ bị phản ánh là cơ sở nào, ở phường nào vì chưa làm việc được với các bên liên quan.

“Lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột đã chỉ đạo bốn phường liên quan khu vực xác minh, làm rõ vụ việc. Hiện chúng tôi đã cử cán bộ đến bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để xác thực thông tin. Nếu đúng có trẻ bị bạo hành, chúng tôi sẽ tiếp tục xác minh, làm việc với cơ sở giữ trẻ”- lãnh đạo này thông tin.

Trước đó, tối 16-2, trên mạng xã hội Facebook đăng tải hình ảnh một bé gái 9 tháng tuổi bị bầm tím hai bên má.

Người đăng tải thông tin cho biết ông là cha của bé gái. Do từ nơi khác đến nên ông gửi con gái tại một cơ sở giữ trẻ trên đường Trần Quý Cáp để đi làm. Tuy nhiên, ngày 14-2, ông đến đón con thì thấy con quấy khóc, má bầm tím.

Khi đưa con về nhà, ông thấy con mình quấy khóc, nôn ói liên tục nên đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị.

Thông tin trên nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Chỉ sau vài giờ đăng tải, thông tin bé gái 9 tháng tuổi bị bạo hành đã có hơn 10.000 lượt chia sẻ, gần 7.000 bình luận.

Nhiều người bày tỏ bức xúc, yêu cầu người thân của bé gái làm đơn gửi cơ quan công an để được xác minh, giải quyết.

Trao đổi với phóng viên, ông ĐVN (38 tuổi, ngụ huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) cho biết ông là người đăng tải thông tin lên mạng xã hội.

Theo ông N, hiện con ông đang điều trị tại bệnh viện và đang chờ kết quả cụ thể từ các bác sĩ.

Ông N kể: Do cuộc sống ở quê khó khăn nên mới đây ông đã đưa con gái là ĐAD (9 tháng tuổi) đến TP Buôn Ma Thuột để ở và làm việc.

Để có thời gian, ông N đã gửi con gái cho một cơ sở giữ trẻ tại đường Trần Qúy Cáp TP Buôn Ma Thuột.

Chiều 14-2, khi đón con về nhà, ông phát hiện cả hai má của con bị bầm tím nên gọi điện thoại hỏi người trông trẻ. Tuy nhiên, người trông trẻ không thừa nhận bạo hành bé gái.

Sau đó con gái ông sốt, nôn ói nên ngày 16-2, ông đã đưa con vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để điều trị.

“Hiện con gái tôi được xác định viêm đường ruột. Còn kết quả CT sọ não thì con tôi không có vết tụ máu bầm nào. Hiện bác sĩ đang điều trị viêm đường ruột và kiểm tra lại vết bầm ở má của con gái tôi”- ông N cho hay.

Từ số điện thoại mà ông N cung cấp, PLO gọi điện cho cơ sở giữ trẻ bị phản ánh để tìm hiểu thêm sự việc, có thông tin đa chiều. Tuy nhiên, khi PV đặt vấn đề, ở đầu dây bên kia một phụ nữ nói “đang bận” rồi cúp máy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.