Bé gái 4 tuổi nghi bị bạo hành tử vong

(PLO)- Bé gái bốn tuổi được cha mang gửi ở nhà người bạn thì bất ngờ tử vong, trên người có nhiều vết thương.

Ngày 19-6, nguồn tin từ Công an TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị đang lấy lời khai Nguyễn Phan Phi Long 2 để điều tra làm rõ về cái chết của bé gái NTH (SN 2014, ngụ TP Vĩnh Long).

tử vong với nhiều vết thương trên người.

Theo thông tin ban đầu, hai năm trước cha mẹ bé ly hôn, sau đó bé được gửi cho bà ngoại (ở tỉnh Cà Mau).

Khoảng hơn tuần trước, người cha đón bé về TP Vĩnh Long để chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho bé. Không có người trông nom, người cha gửi bé ở nhà người bạn là Nguyễn Phan Phi Long 2 tại phường 3, TP Vĩnh Long chăm sóc giùm.

Đến ngày 16-6, gia đình nhận tin rằng bé H. đang nhập viện cấp cứu và tử vong sau đó. Sự việc nhanh chóng được trình báo cơ quan công an. Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy cơ thể bé H. có nhiều vết thương nghi bị bạo hành. 

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.