Bé gái 2 tháng tuổi bị bỏ rơi kèm tờ giấy 'nếu ai nhặt được xin nuôi dùm'

(PLO)- Bé gái khoảng ba tháng tuổi bị người mẹ bỏ rơi gần bãi rác tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk với vài dòng chữ trong tờ giấy học trò.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-1, một lãnh đạo UBND phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết địa phương đang phối hợp chăm sóc một bé gái khoảng ba tháng tuổi bị bỏ rơi.

Bé gái 2 tháng tuổi bị bỏ rơi kèm tờ giấy 'nếu ai nhặt được xin nuôi dùm'
Bé gái bị bỏ rơi đang được chăm sóc. Ảnh: N.D

Trước đó, vào khoảng 22h tối 5-1, người dân đi bộ trên đường 19/5, phường Ea Tam thì nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh nên đã tìm kiếm. Sau đó, người dân phát hiện một bé gái được quấn trong chăn mỏng, bỏ rơi gần khu vực bãi rác ven đường.

Người dân đã ủ ấm, đưa bé gái đến trạm y tế để kiểm tra sức khỏe và báo với chính quyền địa phương. Theo UBND phường Ea Tam, khi kiểm tra, chính quyền phát hiện một tờ giấy ghi vài dòng chữ: “Tôi không đủ khả năng nuôi cháu. Nếu ai có nhặt được xin nuôi dùm cháu. Tôi xin chân thành cảm ơn”.

be-gai-1-3105-6351.jpg
Tờ giấy ghi lại vài thông tin ít ỏi của cháu bé. Ảnh: N.D

Cũng theo nội dung trên tờ giấy để lại, bé gái được sinh vào lúc 15h58 ngày 9-11-2023.

Lãnh đạo UBND phường Ea Tam, cho biết bé gái không có dị tật, hiện đã ổn định sức khỏe. Cán bộ tư pháp-hộ tịch của phường Ea Tam đang phối hợp, cùng người dân chăm sóc cho bé gái bị bỏ rơi.

Hiện, UBND phường Ea Tam đã phát đi thông báo tìm người thân của cháu bé và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.