Bé gái 18 ngày tuổi bị ném xuống giếng sâu

(PLO)- Cả gia đình cùng người dân đi tìm thì phát hiện bé gái 18 ngày tuổi nằm chết dưới một giếng nước cách nhà khoảng 100 m. 

Chiều 7-4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang khẩn trương truy xét, điều tra làm rõ cái chết của bé gái 18 ngày tuổi tại thôn 4, xã Đức Chính, huyện Đức Linh, Bình Thuận.        

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ sáng 7-4, chị Giang Thị Thanh Thanh ngụ thôn 4, Đức Chính, Đức Linh (Bình Thuận) vừa ra khỏi phòng quay trở vào thì hoảng hốt khi không thấy đứa con gái vừa sinh 18 ngày tuổi của mình. Chị Thanh cùng chồng là anh Võ Ngọc Tuấn cùng gia đình tri hô và trình báo cho Công an huyện Đức Linh.

Lực lượng công an và rất đông người dân đã tỏa đi tìm kiếm và phát hiện bé gái nằm chết dưới một giếng nước cách nhà khoảng 100 m. Được biết đây là một giếng nước người dân đào để tưới cây.

Công an tỉnh Bình Thuận đang huy động lực lượng để khẩn trương điều tra vụ việc quá đau lòng này. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.