Bé gái 13 tuổi rơi từ tầng 28 chung cư ở Thủ Đức

(PLO)- Bé gái 13 tuổi sống tại tầng 28 chung cư tại TP Thủ Đức được người dân phát hiện rơi lầu và tử vong.

Đến ngày 3-1, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang làm rõ nguyên nhân vụ việc bé gái 13 tuổi được xác định rơi từ tầng 28 chung cư xuống dẫn đến tử vong.

Xe cứu thương đưa thi thể bé gái rời hiện trường để công an tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Ảnh: TS

Lúc hơn 21 giờ ngày 2-1 người dân nghe tiếng hét lớn và sau đó là tiếng động mạnh tại khu vực dưới sân chung cư Palm Heights (phường An Phú).

Ít giây sau đó người dân phát hiện bé gái DTMV (13 tuổi) đã nằm bất động nên trình báo công an.

Qua điều tra ban đầu, bé V chỉ sống với mẹ tại căn hộ trên. Thời điểm xảy ra vụ việc người mẹ đang ra ngoài tập thể dục.

Bé V cũng được xác định rơi từ cửa sổ thông gió, hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.