Bé 9 tuổi bị xe ben cán tử vong

(PLO)- Sau khi cán tử vong một bé gái đang băng qua đường, chiếc xe lập tức được xịt sơn đen nhòe biển số.

Khoảng 11 giờ 30 trưa 22-8, xe ben 51D-328.13 chạy trên đường Lò Lu, hướng từ đường Lã Xuân Oai đi đường Nguyễn Xiển.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến trước Trường Mầm non Trường Thạnh (phường Trường Thạnh, quận 9, TP.HCM) thì bất ngờ ô tô này va chạm với xe đạp do một bé gái khoảng chín tuổi đạp băng qua đường. Cú va chạm làm bé gái bị cuốn vào gầm, tử vong tại chỗ..

Sơn đen lập tức được phun lên biển số xe.

Ngay sau đó, lực lượng Công an quận 9 đã có mặt để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và giải tỏa hiện trạng giao thông ùn tắc từ sự việc trên.

Sau tai nạn, một nam thanh niên đã dùng sơn xịt lên biển số xe ben.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.