Bé 8 tuổi nhờ lực lượng 141 tìm người thân

(PLO)- Sau khi đi lạc, một cháu bé đã tới tổ công tác Y15/141 thông tin và được các chiến sĩ trong tổ giúp tìm lại người thân. 

Khoảng 22 giờ đêm 4-6, trong lúc tổ công tác Y15/141 đang làm nhiệm vụ tại nút Lê Thái Tổ - Hàng Khay (Hà Nội) thì có một cháu bé tiến lại gần cho hay cháu đang đi lạc. Cháu bé sau đó được đưa về phòng trực ban của Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tại đây, sau khi nắm được thông tin về quá trình đi lạc của cháu bé, lực lượng chức năng đã thông tin tới các phường và các cán bộ công an đang làm nhiệm vụ trên khu vực phố đi bộ.

Chỉ ít phút sau, chị Lê Thị Hiền (quê Thọ Xuân, Thanh Hóa) đã có mặt tại Công an quận Hoàn Kiếm để nhận lại cháu bé.  

Sau khi được giúp đỡ cháu bé đã tìm được người thân.

Chị Hiền cho hay bé tên Nguyễn Thảo Nguyên (tám tuổi). Trong lúc cùng đoàn du lịch đi thăm phố đi bộ, tới đoạn Trung tâm thông tin và văn hóa Hồ Gươm thì cháu bị lạc. Cả đoàn đã rất lo lắng, tỏa đi tìm rồi nhận được thông tin từ công an.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.