Bé 8 tháng tuổi bị thương tích 84% ngay ngày đầu đi học

(PLO)- Ngày 9-10, bệnh viện sẽ hội chẩn gắn hộp sọ vào cho bé sau thời gian được nuôi dưỡng bên ngoài.
Ngày 2-10, Công an huyện Đức Hòa, Long An đã thông báo cho chị Đặng Thị Cương (SN 1995, ngụ Cà Mau) kết luận giám định thương tích của con gái chị.
Theo kết quả giám định của Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Long An ngày 24-9, tỉ lệ tổn thương cơ thể của bé do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là 84%. Khi xảy ra sự việc, bé mới hơn tám tháng tuổi.
Trước đó, sáng 9-7, chị Cương đưa con trai và con gái hơn tám tháng tuổi đến nhóm trẻ tư thục Hoa Tuổi Thơ (xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, Long An) để gửi giữ ngày đầu tiên. Nhóm trẻ này có giấy phép hoạt động. Thời điểm này, nhóm trẻ đang nhận giữ năm trẻ, trong đó có hai con của chị Cương. Khi đến lớp, bé vẫn khỏe mạnh, bú bình thường. 

BV Nhi đồng thành phố (TP.HCM) đang điều trị cho con gái của chị Cương. 

Đầu giờ chiều cùng ngày, cô giữ trẻ gọi chị đến đón con. Chị đến nơi thì thấy con đang co giật, mặt trắng bợt, mắt trợn tròng, sùi bọt mép... nên đưa con đi BV đa khoa khu vực Hậu Nghĩa. Theo ghi nhận ban đầu, bé nhập viện trong tình trạng sốt, co giật và được chẩn đoán theo dõi viêm màng não.
Sau đó, bé được chuyển đến BV Nhi đồng thành phố (TP.HCM). Khi nhập viện, bé hôn mê, co giật, phải đặt nội khí quản để cấp cứu. Sau khi có kết quả chụp CT, bé được chẩn đoán bị xuất huyết dưới màng cứng, phù não lan tỏa, huyết khối xoang tĩnh mạch dọc trên, phải mổ gấp trong trạng thái đang hôn mê để lấy một phần sọ ra ngoài.
Người trông giữ trẻ trình bày rằng sau khi đến lớp vài tiếng thì bé khóc dữ dội. Cô dỗ dành nhưng bé không nín. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, bé có biểu hiện co giật...
Cả hai cô giáo trông nom nhóm trẻ đều khẳng định chỉ ẵm dỗ dành, đặt bé vào võng ru chứ không tác động mạnh đến bé. Cô giáo đã đưa cho chị Cương 20 triệu đồng để lo viện phí.
Phòng GD&ĐT huyện Đức Hòa cho biết hiện nay nhóm trẻ này đã ngưng hoạt động.
Vợ chồng chị Cương đều không biết chữ, theo các công trình xây dựng để phụ làm hồ nên gửi hai con cho nhóm trẻ này để tiện làm việc.
Chị Cương cho biết bé hay khóc, khi tỉnh khi mê, không ngủ được, ói liên tục nếu không có thuốc kịp thời. Ngày 9-10 tới đây, bệnh viện sẽ hội chẩn gắn hộp sọ vào cho bé sau thời gian được nuôi dưỡng bên ngoài.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.