Bé 4 tuổi bị xe máy đâm văng sáu mét ở Hóc Môn

(PLO)- Bé trai 4 tuổi theo mẹ đi bán vé số, bất cẩn bị xe máy tông văng 6 mét trên đường Song Hành QL22, huyện Hóc Môn, TP.HCM, may mắn không thiệt mạng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-4, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip bé trai bị xe máy tông văng nhiều mét trên đường. Sau khi đăng tải đã thu hút nhiều người quan tâm.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra lúc 1g17 ngày 23-4 trên đường Song Hành QL22, đoạn qua ấp Chánh 2, xã Tân Xuân, Hóc Môn, TP.HCM.

Bé trai chạy ra đường thì bị xe máy lao tới, tông trúng. Ảnh chụp từ clip

Bé trai chạy ra đường thì bị xe máy lao tới, tông trúng. Ảnh chụp từ clip

Trao đổi với PV, chị Võ Thị Diễm Thúy (32 tuổi, quê An Giang, tạm trú huyện Hóc Môn) cho biết bé trai bị tông là con trai của mình.

Cú tông mạnh khiến bé trai bốn tuổi văng xa. Ảnh chụp từ clip

Cú tông mạnh khiến bé trai bốn tuổi văng xa. Ảnh chụp từ clip

Thời điểm ấy, chị Thúy đưa con trai là bé THĐ, 4 tuổi và một người con lớn đi bán vé số ở khu vực này. Trong quá trình chơi đùa với mẹ, bé Đ thấy bóng bay ở bên kia đường nên chạy qua để nhặt thì bị một xe máy chạy qua tông trúng.

Phát hiện, mẹ của bé và người dân chạy tới để hỏi han, chăm sóc. Ảnh chụp từ clip

Phát hiện, mẹ của bé và người dân chạy tới để hỏi han, chăm sóc. Ảnh chụp từ clip

Cú tông khiến bé trai văng xa khoảng 6 mét từ đường lên trên vỉa hè. Người mẹ chạy tới bồng bé đưa vào bệnh viện cấp cứu. Hai người đi xe máy cũng bị té, nhưng ngay lập tức rời khỏi hiện trường.

Khu vực hiện trường trên địa bàn xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn. Ảnh: NT

Khu vực hiện trường trên địa bàn xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn. Ảnh: NT

Anh Trần Hoàng Long (38 tuổi, cha của bé Đ) cho biết sau khi xảy ra tai nạn đã chạy đến thì những người liên quan đã đi mất. Anh đã xin hình ảnh từ các camera an ninh để cung cấp cho công an xử lý.

Theo gia đình, tai nạn khiến bé Đ bị gãy xương chân, đầu xây xát. Hiện sức khỏe của bé đã ổn định, nói năng và ăn uống bình thường.

Theo gia đình, bé trai bị gãy xương chân, đầu xây xát. Ảnh: GĐCC

Theo gia đình, bé trai bị gãy xương chân, đầu xây xát. Ảnh: GĐCC

Vợ chồng anh Long - chị Thúy từ quê lên thành phố thuê trọ, vợ cùng con trai lớn đi bán vé số, chồng làm phụ hồ kiếm sống. Đ còn bé, được chị Thúy bồng theo để tiện chăm sóc.

Nay tai nạn xảy ra khiến cuộc sống của gia đình anh Long gặp không ít khó khăn. Gia đình mong muốn khi biết thông tin, những người liên quan đến vụ tai nạn có thể hỗ trợ để hai vợ chồng vượt qua khó khăn.

Anh Long, bố của bé Đ cho biết cuộc sống của gia đình rất khó khăn. Ảnh: NT

Anh Long, bố của bé Đ cho biết cuộc sống của gia đình rất khó khăn. Ảnh: NT

Đại diện Công an xã Tân Xuân cho biết, anh Long có lên trình báo cho địa phương. Do là vụ tai nạn giao thông nên đã hướng dẫn anh lên Đội CSGT Công an huyện Hóc Môn để trình báo, lập hồ sơ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.