Bắt xin lỗi vì đánh chú mình, nam thanh niên bị đâm tử vong

(PLO)- Biết tin chú bị đánh, Nam tới nhà yêu cầu Chiển xin lỗi gia đình mình. Tuy nhiên, Chiển không chấp nhận nên hai bên xảy ra cãi vã. 

Ngày 27-7, Công an huyện Chương Mỹ đang tích cực phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra làm rõ một vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, sự việc xảy ra khoảng 15 giờ ngày 26-7, tại khu vực thôn Thanh Nê, xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Vào thời điểm trên, trong khi xảy ra cự cãi, Trần Bá Chiển (38 tuổi) đã dùng dao đâm tử vong anh Nguyễn Văn Nam (22 tuổi, đều trú tại thôn Thanh Nê).

Hiện trường vụ án mạng.

Ông Nguyễn Văn Chinh (50 tuổi, cha ruột nạn nhân) cho biết nguồn cơn sự việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa Trần Văn Chiển và em trai của mình là ông Nguyễn Văn Tranh. Cụ thể, ông Tranh làm công cho Chiển, quá trình làm việc, hai bên xảy ra xô xát, Chiển đã dùng cán cuốc đánh trọng thương vùng ngực của ông Tranh.

Biết tin chú bị đánh, Nam tới nhà của Chiển để yêu cầu đối phương xin lỗi gia đình mình. Tuy nhiên, Chiển không chấp nhận nên hai bên xảy ra cãi vã. Trong lúc xô xát, Chiển cầm dao nhọn đuổi theo rồi đâm một nhát vào mạn sườn của Nam khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Ngay sau đó, Nam được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên thanh niên này đã tử vong.

Gây án xong, Chiển bỏ chạy đến nhà người thân gần đó nhưng nhanh chóng bị cơ quan công an bắt giữ.

Theo người nhà nạn nhân, Chiển và Nam vốn chưa từng có mâu thuẫn, cả hai đều có nhân thân tốt. Bản thân Nam đã lập gia đình được gần một năm nay nhưng chưa có con, hai vợ chồng cũng thường xuyên đi làm ăn xa.

Đến sáng nay (27-7), nạn nhân đã được gia đình tổ chức an táng theo phong tục địa phương

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.