Đắk Lắk:

Bắt xe tải chở gỗ lậu từ Gia Lai về TP.HCM tiêu thụ

(PLO)- Chiều 9-1, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã phối hợp với cơ quan chức năng kiểm đếm xong số gỗ lậu trên xe tải biển số 93C-067.08 vừa bắt giữ.
Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Phòng CSGT (Công an tỉnh) mật phục bắt giữ xe tải 93C-067.08 khi đang lưu thông trên quốc lộ 14 (đoạn qua xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) hướng từ Gia Lai đi TP.HCM vì có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Số gỗ tang vật và phương tiện vi phạm.

Qua kiểm tra, phát hiện trên xe chở 58 hộp gỗ xẻ và 276 lóng gỗ tròn là gỗ bằng lăng (nhóm III). Tổng khối lượng hơn 10 m3.
Thời điểm kiểm tra, tài xế Vi Văn Đông (27 tuổi, trú tỉnh Lạng Sơn) không xuất trình được các giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc gỗ. Tài xế Đông khai số gỗ trên được một người trú ở huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) thuê chở xuống TP.HCM để tiêu thụ.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Đắk Lắk) đang tiếp tục mở rộng điều tra xử lý các đối tượng liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.