Bắt xe tải chở 3 tấn rau củ lậu từ Trung Quốc

(PLO)- Trên xe có 860 kg bắp cải, 780 kg cải thảo, 1 tấn cà rốt có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Sáng 15-11, tại khu vực chợ đầu mối TP Vinh (Nghệ An), lực lượng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An phối hợp cơ quan chức năng bắt quả tang xe tải biển số 17C-052.45 đang dừng bốc dỡ, nhập rau, củ quả có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Qua kiểm tra, trên xe có 860 kg bắp cải, 780 kg cải thảo, 1 tấn cà rốt có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Tài xế là anh Đinh Văn Hiếu (Thái Bình) không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn số hàng trên. Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An đã lập biên bản tịch thu số rau, của, quả trên để tiêu hủy và xử phạt hành chính 15 triệu đồng đối với lái xe.

Cùng ngày, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt giữ xe tải biển số 34K-8725 do tài xế Nguyễn Đình Pho (trú Thạch Khôi, Hải Dương) điều khiển, chở 100 kg cà rốt lậu từ Trung Quốc vào TP Vinh tiêu thụ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.