Bắt xe chở gỗ từ Đắk Lắk vào TP.HCM tiêu thụ

(PLO)- Cảnh sát phát hiện xe tải chở cà phê có dấu hiệu nghi ngờ nên yêu cầu dừng kiểm tra, qua đó phát hiện hơn 4m3 gỗ.

Ngày 28-8, Phòng CSGT tỉnh Đắk Nông cho biết đã bắt giữ một xe ô tô chở 4m3 gỗ không rõ nguồn gốc và bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ. 

Cảnh sát phát hiện xe chở gỗ không rõ nguồn gốc. Ảnh Q.MINH

Qua kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện, trên thùng xe tải chở 22 hộp gỗ với tổng khối lượng 4m3 gỗ không có giấy tờ, nguồn gốc rõ ràng, được ngụy trang phủ kín bằng những bao cà phê. 

Lái xe Phạm Minh Tuấn khai nhận vận chuyển thuê cho một người không rõ họ tên từ Đắk Lắk đi TP.HCM tiêu thụ.

Kiểm đếm số gỗ không rõ giấy tờ. Ảnh: Q.MINH

Trước đó, từ ngày 15-7 đến ngày 15-8 thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT Công an Đắk Nông còn phát hiện, bắt giữ bốn vụ phạm pháp hình sự , bàn giao cho các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.