Bắt xe chở 30 phách gỗ lậu ra Đà Nẵng tiêu thụ

(PLO)- Một ô tô chở 30 phách gỗ không giấy tờ từ khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam ra Đà Nẵng để tiêu thụ thì bị cảnh sát bắt giữ.  

Trưa 24-5, Trung tá Trần Văn Thắng, Đội trưởng Đội CSGT số 2 (Công an Quảng Nam), cho hay đơn vị vừa bắt và bàn giao toàn bộ số gỗ không rõ nguồn được vận chuyển trên một ô tô cho Đội Kiểm lâm số 2 (Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam) để tiếp tục xác minh.

Xe chở gỗ không rõ nguồn gốc. Ảnh: CSGT

Trước đó, tối 23-5, trong lúc làm nhiệm vụ qua đoạn xã Đại Hồng (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) CSGT phát hiện ô tô 92A-072.73 lưu thông theo hướng từ Phước Sơn (Quảng Nam) đi Đà Nẵng có dấu hiệu nghi vấn nên cho dừng lại kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có vận chuyển có 30 phách gỗ chưa rõ loại. Tài xế xe Đào Thế Quang (38 tuổi, trú xã Phước Công, huyện Phước Sơn) không xuất trình được giấy tờ hợp lệ chứng minh nguồn gốc số gỗ trên nên đã bị tổ công tác lập biên bản tạm giữ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.