Bắt xe chở 1.200 kg mỡ không nguồn gốc

(PLO)- Sáng 14-6, Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận đã phát hiện một xe tải chở 1.200 kg mỡ động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ.  

Thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 10 ngày 13-6, tại Km 976 trên quốc lộ 1A (đoạn qua thôn 2, xã Bình Tù, huyện Thăng Bình, Quảng Nam), Phòng Cảnh sát môi trường tỉnh Quảng Nam phối hợp với Trạm CSGT huyện Thăng Bình (Công an tỉnh Quảng Nam) đang tuần tra thì phát hiện xe tải 43H-7230, do tài xế Võ Tấn Bình (28 tuổi, trú xã Quế Xuân, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) đang chở mỡ động vật nên đã ra tín hiệu dừng xe lại kiểm tra.

Một vụ bắt xe chở nội tạng động vật bị Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên thùng xe này chở 1.200 kg mỡ động vật tươi như mỡ heo, bò, đà điểu. Tại thời điểm đó, tài xế Bình đã không xuất trình được giấy tờ, chứng mình rõ nguồn gốc, xuất xứ số mỡ động vật trên.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản và tạm giữ số mỡ động vật này để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.