Bắt vụ tàng trữ ma túy lớn cùng nhiều hung khí

(PLO)- Lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định bắt quả tang một người đàn ông tàng trữ trái phép một lượng ma túy lớn cùng nhiều hung khí trong nhà.

Chiều 7-1, các đơn vị chức năng của Bộ đội biên phòng Bình Định đã bắt quả tang Thái Văn Phúc (39 tuổi, ngụ xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, Bình Định) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Thái Văn Phúc khi bị bắt giữ. Ảnh do Bộ đội Biên phòng cung cấp.

Thông tin từ Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định cho hay khám xét nhà Thái Văn Phúc tại 64 đường Nguyễn Huệ, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, lực lượng bộ đội biên phòng phát hiện 112 gói ma túy (chưa xác định trọng lượng) cùng nhiều vật dụng phục vụ mua bán, hút ma túy, nhiều hung khí như đao, kiếm…

Toàn bộ số ma túy này được Phúc giấu trong một hộp nhựa để dưới chân cầu thang trong nhà.

Bước đầu, Thái Văn Phúc khai mua ma túy từ một người ở TP.HCM gửi về. Sau đó, Phúc chia nhỏ rồi đem bán cho những người nghiện ở Bình Định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.