Bắt thanh niên chém trọng thương cha con chủ nhà trọ ở Trà Vinh

(PLO)- Thanh niên lên cơn ngáo đá rồi đánh đập vợ, cha con chủ nhà trọ đến can ngăn cũng bị đuổi chém trọng thương. 

Ngày 5-2, Công an TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ thanh niên ngáo đá chém trọng thương cha con chủ nhà trọ.

Thông tin ban đầu, Tô Phát (25 tuổi) cùng vợ là NTH thuê nhà trọ NB ở khóm 1, phường 2, TP Trà Vinh sinh sống. Sáng 4-2, sau khi sử dụng ma túy, Phát lên cơn ngáo và ra tay đánh đập vợ. Nghe tiếng la, ông TNB (chủ nhà trọ, 72 tuổi) qua can ngăn thì bị Phát dùng dao đuổi chém và đâm bị thương. Bà TTTN (51 tuổi, con ông B.) đứng gần đó cũng bị Phát chém trọng thương. 

Tô Phát. Ảnh: CACC

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát 113 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Thời điểm này, Phát vẫn cầm dao chém loạn xạ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ Phát.

Sau đó, Cảnh sát 113 đã bàn giao Phát cho Công an thành phố Trà Vinh điều tra, xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.