Bắt thanh niên 17 tuổi nhập lậu 4 kg vàng

Lúc 21 giờ 25 phút ngày 12-3, Bộ đội Biên phòng Lào Cai đã bắt giữ 4 kg vàng (tương đương 104,8 cây vàng), nhập cảnh trái phép từ Hà Khẩu (Trung Quốc) qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai.
Đối tượng vận chuyển vàng nhập lậu là Chu Văn Doanh (SN 1993, trú tại Đồng Hóa, Kim Bảng, Hà Nam). Doanh dùng dây nịt quấn 4 miếng vàng quanh bụng, mặc áo khoác ngoài che kín, sử dụng giấy thông hành xuất nhập cảnh loại phổ thông, do Công an tỉnh Lào Cai cấp ngày 7-3-2010.

Theo TTXVN, Doanh khai: một người đàn ông Việt Nam thuê Doanh mang vàng từ Hà Khẩu, Trung Quốc đến cầu chui phía Lào Cai, Việt Nam. Nếu trót lọt, Doanh được trả công 200 ngàn đồng/miếng vàng. Mỗi miếng vàng có kích thước dài 11 cm, rộng 7 cm và dày 5 cm, trên mặt có rập hình tròn nổi, giữa có dòng chữ SGE và dòng chữ AU99,95. Tổng trọng lượng 4 miếng là 4kg.

Cơ quan chức năng đã thu giữ tang vật và tạm giữ đối tượng để điều tra làm rõ.
Theo B.T.T (NLĐ)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.