Bắt tên trộm sát hại cả gia đình

(PL)- Khi bị phát hiện, tên trộm đã đâm bốn người trong một gia đình để tẩu thoát làm hai người tử vong.

Sau một ngày truy bắt, đến chiều 7-12, một nguồn tin cho biết công an đã bắt được nghi phạm Nguyễn Văn Kỳ, 45 tuổi, trú thôn 3, xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất (Hà Nội) trong vụ án thảm sát cả gia đình tại thôn 9, xã Canh Nậu làm hai người chết, hai người bị thương nặng.

Ngoài Kỳ, công an còn tạm giữ Cấn Văn Nam. Cả hai đều nghiện và vừa đi tù về. Hiện công an di lý hai nghi phạm về Hà Nội để điều tra, làm rõ.

Trước đó, rạng sáng 7-12, người dân xã Canh Nậu nghe tiếng kêu cứu phát ra từ nhà ông Nguyễn Lương Chuân liền chạy sang. Đến nơi, mọi người bàng hoàng khi thấy bốn người trong gia đình ông Chuân bị sát hại. Mọi người nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu nhưng ông Chuân và con trai út Nguyễn Lương Chỉnh (28 tuổi) tử vong. Vợ ông Chuân và con trai lớn bị đâm vào ngực và đùi nhưng may mắn thoát chết.

Thời điểm xảy ra vụ án mạng, gia đình nạn nhân có bảy người ở nhà. 

Người thân đổ gục khi cơ quan chức năng bàn giao thi thể ông Chuân và con trai trưa 7-12. Ảnh: T.PHAN

Anh Nguyễn Lương Nguyên, em họ và cũng là hàng xóm nạn nhân, cho biết: “Khi tôi đang ngủ thì nghe tiếng kêu cứu của vợ anh Chuân liền chạy sang, thấy anh Chuân và Chỉnh đang nằm gục ở sân”.

Theo người nhà ông Chuân, khoảng 1 giờ sáng 7-12, một tên trộm đột nhập vào nhà ở tầng hai rồi xuống các tầng dưới lục đồ để trộm. Trong lúc lục tìm đồ, anh Chỉnh phát hiện, lao vào vật lộn rồi hô hoán người nhà. Thấy con hô trộm, ông Chuân đang ngủ dưới tầng một liền chạy ra ngoài kiểm tra, đúng lúc tên trộm cũng lao ra sân nên ông Chuân đuổi theo và bị đâm một nhát trúng ngực.

“Thấy bố bị đâm, Chỉnh lao ra vật lộn với tên trộm nên cũng bị đâm một nhát. Sau đó kẻ này đạp lên chum tương, vượt tường ra ngoài. Lúc bỏ chạy, hắn còn để lại một chiếc áo, mũ, đôi dép và chiếc kéo” - anh Nguyên nói.

Còn anh Nguyễn Lương Tuân - con trai cả của ông Chuân, nạn nhân may mắn thoát chết cho biết hơn 1 giờ đêm, anh đang ngủ thì nghe tiếng em trai kêu cứu, anh chạy ra sân thì thấy mẹ và vợ mình đang khống chế một người lạ.

Anh xông vào bắt giữ nhưng phát hiện hung thủ có dao liền bảo mẹ và vợ buông ra. Sau khi đâm người, kẻ trộm nhanh chóng trèo qua tường tẩu thoát. Lúc này anh mới biết bố và em trai mình đã bị đâm chết.

Nhiều hộ dân tại đây cho biết gia đình ông Chuân từng bị trộm đột nhập một lần. Thời gian gần đây hai con trai của ông Chuân mới mua điện thoại iPhone 6 và một dàn máy tính mới. Có thể kẻ trộm biết nên đã lẻn vào với ý định lấy cắp. Sau khi vụ án xảy ra, người nhà cũng không thấy chiếc iPhone đâu nữa.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, thủ trưởng cơ quan CSĐT, chỉ đạo công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án. Đến chiều cùng ngày, nghi phạm Kỳ bị bắt khi đang lẩn trốn tại địa bàn huyện Phúc Thọ (Hà Nội).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.