Bắt tên côn đồ trấn tiền, chém chết một cảnh sát

Sáng 4/9, cảnh sát Sóc Trăng đã bắt Lâm Võ, kẻ chủ mưu trong vụ chặn xe xin tiền rồi chém chết thượng sĩ Hồng Thanh Nhân công tác tại công an phường 9, TP Sóc Trăng.

Theo hồ sơ điều tra của cơ quan công an, thượng sĩ Nhân đi thăm bạn về đến đoạn đường Phú Tức, phường 2, TP Sóc Trăng gặp một nhóm thanh niên lạ mặt chặn đường xin tiền. Thượng sĩ Nhân nói không có tiền liền bị cả nhóm xông vào chém nhiều nhát. Dù đã được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng gây bội nhiễm, thượng sĩ Nhân đã tử vong sau hai tuần điều trị.

Tại cơ quan công an, bước đầu Lâm Võ (20 tuổi) ở đường Xà Lan, phường 7, TP Sóc Trăng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Sóc Trăng đang truy xét các thành viên còn lại trong nhóm thanh niên gây án.

Theo Thiên Phước (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.