Bắt tạm giam cán bộ giải phóng mặt bằng

Ngày 19/9, Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Quốc Khánh, cán bộ Ban Giải phóng mặt bằng huyện Nghi Xuân vì có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Lê Quốc Khánh sinh năm 1973 trú tại Khối 11, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, là thành viên hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án sân golf Xuân Thành.

Khánh được giao nhiệm vụ lập hồ sơ tính toán việc hỗ trợ tiền chênh lệch giữa Quyết định 33/QĐ-UBND ngày 18/7/2006 và Quyết định 07/QĐ- UBND ngày 16/3/2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho các hộ dân ở xã Cổ Đạm.

Tuy nhiên, Lê Quốc Khánh không thông báo cho chính quyền địa phương và các hộ dân về những chủ trương chính sách trên mà đến từng hộ dân hứa sẽ “chạy” đền bù đợt 2. Sau khi nhận được tiền đền bù đợt 2, các hộ dân tin rằng việc Khánh lo lót là thật và đưa cho Khánh tổng số tiền 630 triệu đồng.

Cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.

Theo Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.