Bắt tạm giam bị can tham gia tổ chức phản động

(PLO)- Khi biết một số nhân vật trong tổ chức phản động bị bắt, bị can Thành đã tạo một tài khoản Facebook khác để tiếp tục hoạt động phi pháp.

Ngày 25-4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Lê Ngọc Thành (48 tuổi, ngụ tại phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Bị can Lê Ngọc Thành. Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, Thành sử dụng tài khoản Facebook kết bạn với nhiều người trong và ngoài nước. Đến khoảng tháng 11-2019, Thành đăng ký tham gia tổ chức phản động “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” và tham gia “Trưng cầu dân ý” bầu Đào Minh Quân làm “Tổng thống Đệ III Việt Nam Cộng Hòa”.

Thành được nhiều người trong tổ chức phản động gửi nhiều tài liệu liên quan đến tổ chức phản động “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”. 

Khi biết một số nhân vật trong tổ chức này bị bắt, bị can Thành đã tạo một tài khoản Facebook khác để tiếp tục hoạt động.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.