Bắt tại trận vợ ngoại tình, chồng chém tử vong tình địch

(PLO)- Nghi vợ ngoại tình, Nam vờ nói đi Đồng Nai nhưng kỳ thực quay lại nhà, mai phục và bắt gặp cảnh hai người ôm nhau...

Ngày 25-9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ Phạm Xuân Nam (28 tuổi, quê An Giang; trú xã Ia Hla, huyện Chư Pưh) để điều tra hành vi giết người.

Nghi phạm Nam tại cơ quan điều tra.

Theo điều tra ban đầu, hôm 22-9, do nghi ngờ vợ là chị M. (26 tuổi) có quan hệ bất chính với ông NHT (44 tuổi, sống cách nhà 600 m) nên Nam vờ nói đi làm ở Đồng Nai nhưng chuẩn bị một dao rựa phục sau vườn nhà.

Đến khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, Nam thấy ông T. đến nhà mình. Nhìn qua cửa kính, Nam thấy ông này cùng M. đang nằm ôm nhau nên phá cửa sau vào nhà và giữa hai bên đã xảy ra xô xát. Nam dùng con dao rựa mang theo chém nhiều nhát vào người ông T. khiến nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu.

Về phần vợ Nam, ngay trong đêm xảy ra vụ án mạng, người này đã bỏ nhà ra đi, để lại ba đứa con gái cho hai gia đình bên nội, ngoại thay nhau chăm sóc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.