Bắt tài “gấu” - đối thủ băng Hai Chi

Tài "gấu" là tay giang hồ từng được “ông trùm” Hai Chi mua chuộc nhưng không khuất phục, sau đó bị con trai Hai Chi chặt rụng hai tay.

Ngày 5-8, theo nguồn tin từ Công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cho biết đã bắt giữ Võ Đức Tài (tức Tài “gấu”, một tay giang hồ nổi tiếng ở tỉnh Bình Thuận) theo lệnh truy nã. Tài bị cảnh sát truy nã tội phạm bắt tại BV 115 (quận 10, TP.HCM) khi đang vào thăm mẹ ruột bị bệnh nặng đang điều trị tại đây.

Theo hồ sơ công an, tháng 10-2011, Tài “gấu” đã cầm đầu băng nhóm gây ra một vụ án cố ý gây thương tích rồi bỏ trốn. Công an huyện Hàm Thuận Nam đã khởi tố bị can và ra quyết định truy nã Tài trên toàn quốc. Vốn là giang hồ cộm cán, quen biết “chiến hữu” nhiều nơi nên việc truy bắt Tài vô cùng khó khăn.

Mới đây, ngày 1-8, nhận tin Tài sẽ xuất hiện tại BV Đa khoa tỉnh Bình Thuận thăm mẹ đang bị bệnh nặng. Tuy nhiên, khi một tổ trinh sát âm thầm đến đây mai phục thì Tài đã thuê xe đưa mẹ vào TP.HCM. Lần theo hồ sơ chuyển viện, tổ trinh sát tốc hành bay vào TP.HCM bắt gọn Tài tại BV 115.

Tài “gấu” (ngồi bên phải) tại phiên tòa xét xử Hai Chi và đồng bọn. Ảnh: PN

Tài “gấu” được xem là một giang hồ có số má tại tỉnh Bình Thuận, từng là “kẻ thù số một” của Hai Chi và băng nhóm “đồi hoa mai” tại huyện Hàm Tân. Vào tháng 5-2000, khi băng nhóm Hai Chi vẫn còn lộng hành tác oai tác quái tại địa bàn Hàm Tân thì Tài “gấu” xem như cái gai trong mắt của “đại ca” Hai Chi.

Giữa hai bên xảy ra đụng độ trong lần đàn em Hai Chi cưỡng đoạt xe mô tô chở gỗ lậu của một phụ nữ. Nghe tin, Tài “gấu” đã xua đàn em vác mã tấu rượt đuổi băng nhóm Hai Chi chạy trối chết, lấy lại chiếc xe cho người phụ nữ này. Cảm phục trước hành vi nghĩa hiệp của Tài, Hai Chi đã giả vờ xuống nước xin lỗi cầu hòa nhằm lôi kéo Tài vào băng nhóm nhưng gã “giang hồ lãng tử” này đã từ chối.

đỉnh điểm vào tháng 4-2004, Thơ “đen”, một đồng bọn của Tài “gấu”, đang uống cà phê tại xã Tân Nghĩa (huyện Hàm Tân) đã bị nhóm đàn em của Hai Chi dùng búa đập vào chân gây chấn thương. Hay tin đàn em Thơ “đen” bị dằn mặt, lập tức Tài “gấu” tuyên bố sẽ xóa sổ băng nhóm “đồi Hoa Mai” của Hai Chi. Tuy nhiên, nhóm Tài chưa kịp thực hiện thì đêm 6-4-2005, Nguyễn Thanh Sang (con trai Hai Chi) đã cùng ba sát thủ đến quán cà phê Gió Bụi (Tân Lập, Hàm Thuận Nam) gây sự rồi cầm mã tấu chém rụng cả hai cánh tay của Tài “gấu”. Rất may nhân viên quán cùng những người xung quanh can thiệp, nhặt hai cánh tay của Tài cho vào thùng lạnh bảo quản và cấp cứu kịp thời, Tài được nối lại hai tay thành công.

Sau vụ Tài “gấu” bị chém rụng hai tay, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận lập chuyên án triệt phá băng nhóm Hai Chi (báo Pháp Luật TP.HCM đã có loạt bài phản ánh). Kết quả điều tra về băng nhóm Hai Chi có 17 người bị khởi tố, bắt giam, riêng gia đình Hai Chi có đến năm người lãnh án khi gây ra hàng chục vụ án dã man tại địa phương.

Liên quan đến hành vi bảo kê cho băng nhóm Hai Chi, có một trung tá, phó Công an huyện Hàm Tân và một đại úy cũng bị tước danh hiệu CAND và xử lý theo quy định pháp luật. Ngoài ra còn có một số cán bộ công an khác thuộc Công an tỉnh Bình Thuận bị kỷ luật.

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.